Cậu bé tự kỷ chinh phục nút vàng đầu tiên American Got Talents 2019: Âm nhạc cứu rỗi cuộc đời

Vào đêm khai mạc Tìm kiếm tài năng Mỹ (America's Got Talent) mùa 14, Kodi Lee đã trở thành thí sinh đầu tiên giành nút vàng của chương trình năm nay.

Kodi Lee: Hành trình từ cậu bé tự kỷ, khiếm thị đến con đường chinh phục ‘nút vàng’ đầu tiên chương trình Tìm kiếm tài năng Mỹ 2019

 
Vào đêm khai mạc Tìm kiếm tài năng Mỹ (America's Got Talent) mùa 14, Kodi Lee đã trở thành thí sinh đầu tiên giành nút vàng của chương trình năm nay.
 
Như trang web của mình tuyên bố, Kodi là một người hiểu biết, đã chơi piano cũng như biểu diễn trong nhiều năm. Anh là một trong 25 người có tài năng âm nhạc phi thường trên thế giới. Kodi có một bộ nhớ âm thanh và có thể dễ dàng nhớ được âm nhạc sau khi nghe nó chỉ một lần - bao gồm các bài hát bằng các ngôn ngữ khác nhau.
 
Kodi Lee chinh phục nút vàng đầu tiên chương trình Tìm kiếm tài năng Mỹ 2019:
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/06/05/Golden Buzzer- Kodi Lee Wows You With A Historical Music Moment! - America's Got Talent 2019_05062019113007.mp4[/presscloud]

 

Bị tự kỷ khi mới lên 4 tuổi

 
Theo tờ The San Diego Union Tribune, cậu bé Kodi Lee 3 tháng tuổi đã bị suy nhược thần kinh thị giác và suýt mất mạng khi mới 5 ngày tuổi. Không những thế, năm 4 tuổi, Kodi được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.
 
tìm kiếm tài năng mỹ
Kodi được chẩn đoán tự kỷ khi mới lên 4. 
 
Kodi rất khó khăn trong việc bộc lộ và điều khiển cảm xúc. Bà Tina – mẹ Kodi nói, cho dù anh cười một cách tự nhiên nhưng lại không thể nói với mọi người khi bị thương hoặc gặp nguy hiểm.

 

Âm nhạc là đam mê, là phương thuốc chữa lành vết thương

 
Theo mẹ Kodi, anh có thể chơi hơn sáu nhạc cụ và đã biểu diễn từ khi chỉ mới ba tuổi.
 
Không giống như hầu hết các thí sinh trên chương trình Tìm kiếm tài năng Mỹ (AGT), Kodi hầu như không được biết đến trước đó. Anh không có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, cũng chưa phát hành album hay EP (đĩa mở rộng) đầu tay. Tuy nhiên, Kodi từng có kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm. Kodi thậm chí từng được mời biểu diễn tại Carnegie Hall, các chương trình gần đây nhất anh tham gia là tại các trường tiểu học, nhà máy rượu vang và quán bar gần đó ở Temecula.
 
Trước khi tham gia AGT, Kodi Lee từng biểu diễn với ban nhạc ở Temecula có tên Midnight Satellites. Midnight Satellites là một ban nhạc rock được thành lập vào năm 2013, từng phát hành một bản thu đầy đủ mang tên Past, Present Future với năm bài hát gốc vào năm 2015. Năm 2017, Kodi tham gia vào ban nhạc và xem việc biểu diễn là công việc yêu thích của mình.
 
tìm kiếm tài năng mỹ
Thế nhưng, cậu có niềm đam mê và thể hiện tài năng âm nhạc từ rất sớm. 
 
Kodi luôn được bố mẹ và hai anh chị em - Kayla và Derek ủng hộ và động viên hết mình. Nhiều khi, họ còn biểu diễn và chơi guitar cùng anh. Khi đó, dù Kodi có trở thành ngôi sao nhạc rock hay không, mẹ anh - bà Tina Lee tin rằng, âm nhạc đã giúp anh chiến thắng chứng tự kỷ, giúp làm mờ vết thương: “Nhờ âm nhạc và biểu diễn, con trai tôi có thể vượt qua cuộc sống của người tự kỷ vốn rất khó khăn. Âm nhạc đã cứu mạng con tôi”.
 
Tuy có tài năng, nhưng Kodi lại gặp khó khăn trong giao tiếp. Anh từng ‘phát điên’ 30 lần một ngày. Tuy nhiên, sau khi Kodi bắt đầu biểu diễn, anh đã bắt đầu kiểm soát được cảm xúc và ước mơ trở thành một nghệ sĩ giải trí.
 
Trước màn biểu diễn của con mình tại AGT, Tina chia sẻ, con trai bà yêu âm nhạc từ rất sớm.
 
Đôi mắt thằng bé mở to. Khi nhìn con bắt đầu hát tôi liền rơi nước mắt và nhận ra rằng: Ôi trời, thằng bé thực sự là một nghệ sĩ!”
 

Giành nút vàng đầu tiên AGT 2019

 
Trong tập phát sóng hôm 28/5 (giờ Mỹ), chàng trai 22 tuổi Kodi Lee cùng với sự đồng hành của mẹ ruột đã mang tới sân khấu Got talent Mỹ ca khúc A Song For You của Donny Hathaway.
 
Khi tiếng đàn piano cùng giọng hát vang lên, mọi khuyết tật trên cơ thể Kodi như hoàn toàn bị lu mờ, chỉ còn lại giọng hát vừa mạnh mẽ, lại ngọt ngào cảm xúc khiến khán giả cảm thán. Đến nốt nhạc cuối cùng, mọi người trong gia đình đều rơi nước mắt, các giám khảo cũng khóc và tất cả khán giả đứng dậy, vỗ tay cho Lee sau phần thể hiện xuất sắc.
 
Simon Cowell, một trong những giám khảo nổi tiếng khó tính của chương trình cũng không kìm được xúc động và gọi đây là màn trình diễn ‘không thể nào quên cho đến cuối đời’.
 
Trong khi đó, giám khảo Gabrielle Union đã ca ngợi tấm lòng người mẹ của bà Tina khi có thể làm mọi thứ có thể cho con mình.
 
tìm kiếm tài năng mỹ
Được mẹ 'hộ tống' đi thi, Kodi trở thành thí sinh may mắn nhận nút vàng đầu tiên của AGT 2019. 
 
"Tôi là một giám khảo mới của mùa này và cũng trở thành một người mẹ trong năm nay. Đó là công việc khó khăn nhất tôi từng làm, nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất tôi từng có. Bạn muốn cho con bạn mọi thứ, từ mặt trăng, ngôi sao hay cầu vồng. Và tối nay, tôi sẽ tặng bạn một điều đặc biệt".
 
Sau đó, cô đã dành cho Kodi Lee một chiếc nút vàng quý giá, lần đầu tiên trong mùa này: “Tôi muốn thấy một nghệ sĩ biểu diễn sẽ thay đổi thế giới và tôi tin đó chính là Kodi”.
 
Cả bốn vị giám khảo - bao gồm Howie Mandel và Julianne Hough - đã lên sân khấu để ôm chầm lấy Lee.
 
Tina rơi nước mắt, con trai cô đã từng hy vọng được tham gia AGT hoặc American Idol vào một ngày nào đó, và cuối cùng, Kodi đã chiến thắng và biến ước mơ trở thành hiện thực. “Thằng bé chính là một thiên tài!” – Bà hạnh phúc thốt lên.
 
 
Thùy Nguyễn (Theo Informationcradle, Cbsnews)