
Không chỉ tiếng mẹ đẻ, bé Huyền thậm chí còn biết nhận mặt số và biết phát âm chúng bằng tiếng Anh.
Theo anh Trần Văn Linh, (SN 1987, bố bé Khánh Huyền) cho biết, gia đình phát hiện khả năng đặc biệt của con gái từ khi lên 3 tuổi. Thời gian đầu chỉ nghĩ con gái học thuộc vẹt theo mọi người. Thế nhưng khi tự mình kiểm chứng bằng cách đưa sách vở cho cô con gái đọc thì vợ chồng anh hết sức ngạc nhiên. Con gái nhận biết và đọc được hầu hết chữ cái.
Trong một lần ngồi cùng gia đình theo dõi chương trình thời sự trên tivi, bé Huyền còn đọc đúng tên chức danh của nhiều vị nguyên thủ quốc gia.
Đến nay, bé Huyền đã gần 4 tuổi nhưng gia đình chưa cho bé đi học mầm non vì căn bệnh ở chân. Gia đình từng vay mượn nhiều nơi đưa cô con gái đi thăm khám nhưng bệnh tình không tiến triển.

Tại Bệnh viện Nhi TW ở Hà Nội, cháu bé được chuẩn đoán bị yếu tủy, yếu cơ, cơ thể chậm phát triển. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, cháu bé được cho về nhà để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.
Kể từ khi phát hiện bệnh tình của con gái, gia cảnh càng thêm khốn khó. Vài tháng trước, mẹ bé Huyền là chị Lê Thị Thương (SN 1994) đã quyết định xuất khẩu lao động sang Trung Quốc.
Hàng ngày chỉ có hai bố con anh Linh ở nhà chăm nhau. Mỗi sáng trước khi đi làm anh Linh lại đem con gái sang gửi nhà bà ngoại. Đến vụ mùa anh lại trông vào 3 sào ruộng.
Năm ngoái nhân dịp đầu năm học, gia đình từng xin cho bé đi học mầm non nhưng vì thể trạng bé yếu nên nhà trường chưa nhận. Với anh Linh điều quan trọng nhất bây giờ là chăm chỉ làm việc để kiếm tiền chạy chữa cho con gái càng sớm càng tốt, để con được chạy nhảy như các bạn đồng trang lứa.
Bé Huyền từng tâm sự từng ước mơ muốn được sống gần mẹ và muốn được đi học như các bạn. Mong ước này khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khả năng đọc, nhớ của bé Huyền giờ là nguồn động lực duy nhất của cả gia đình.