Ngoại hình xấu xí không ngăn được đam mê ca nhạc cháy bỏng của anh.
“Rắn hổ mang từ Kyanzana”
Đó chính là Godfrey Baguma, 47 tuổi, một người có biệt danh là “rắn hổ mang từ Kyanzana”. Bỏ qua những lời cười chê cười của mọi người, anh vẫn theo đuổi đam mê. Và người đàn ông Uganda này đã trở thành ngôi sao nhạc Pop khiến công chúng kinh ngạc.
Đặc biệt hơn khi có nhiều người phải lăn lộn, tìm kiếm đủ mọi cách để khiến mình trở nên đẹp hơn. Còn Godfrey Baguma luôn tự hào là người đàn ông xấu xí nhất đất nước.
Khi còn là một đứa trẻ, Godfrey Baguma đã sợ hãi khi ra ngoài và hòa nhập với mọi người. Bởi họ có cái nhìn không thiện cảm và bảo anh nhìn giống “sinh vật lạ”.
Godfrey Baguma có phần đầu kỳ dị
Cũng bởi khuôn mặt xấu xí nên dù đã tìm kiếm khắp mọi nơi, anh cũng không thể nào có được một công việc tử tế. Suốt thời gian đó, anh lựa chọn cho mình công việc sửa chữa giày dép và sống trong căn nhà không thể tồi tàn hơn.
Với vẻ ngoài khác lạ như vậy, tưởng chừng Godfrey Baguma sẽ sống một cuộc đời khép kín và cô độc. Nhưng anh đã can đảm, quyết định tham gia sự kiện tìm ra người đàn ông có vẻ ngoài khác lạ nhất Uganda. Và kết quả thật bất ngờ, anh đã giành chiến thắng. Tuy nhiên lúc nhận giải, anh lại bị đẩy vào phía sau ánh đèn sân khấu bởi phần đầu kỳ dị.
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/05/17/Xấu như người ngoài hành tinh - Người đàn ông vẫn trở thành ca sĩ nổi tiếng.mp4[/presscloud]
MV Abagala Ssebabi của Godfrey Baguma với hơn 3.000.000 lượt xem
Vượt qua nghịch cảnh
Vị thế một người nổi tiếng địa phương đã đưa anh đến với sự nghiệp âm nhạc pop châu Phi với các video âm nhạc thu hút được 3.000.000 lượt xem trên YouTube.
Kể từ ngày ra mắt MV và được mời đi diễn, thu nhập của Godfrey đã được gia tăng đáng kể để trang trải kinh phí gia đình và nuôi con cái. Bên cạnh đó anh còn quen biết rất nhiều người và nhận được sự hảo tâm giúp đỡ.
Tuy xấu xí nhưng anh khá đào hoa khi lấy tới 2 cô vợ
Tuy nhiên căn bệnh khác lạ của Godfrey Baguma vẫn chưa được các nhà khoa học chẩn đoán. Và bản thân anh lo sợ rằng sẽ để lại di chứng cho tám đứa con của mình. Anh nói: “Ngay bây giờ, tôi sợ vì tôi có một cô con gái nhỏ giống tôi. Tôi nhìn vào đầu con bé và tôi tin rằng con có thể giống tôi”.
Godfrey Baguma còn lo lắng hơn vì các con vẫn còn rất nhỏ. Anh suy nghĩ rất nhiều về việc gia đình anh sẽ ra sao nếu anh chết đi?
Sau khi sức khỏe của Godfrey bắt đầu suy giảm, Tony Wilson - Trưởng khoa y tại Bệnh viện Mbarara ở khu vực phía tây của Uganda đã quyết định thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán.
Bác sĩ Wilson cho biết: Godfrey có một sự bất thường lan rộng ở trong đầu và gây chèn ép vào các phần khác nhau trong não. Và hình dáng cơ thể anh ở trong tư thế nén ngực, đó là lý do vì sao anh cảm thấy khó khăn khi thở.
Mong ước của anh là được khỏe mạnh để lo cho gia đình
Sáu tuần sau khi chụp MRI với bác sĩ Wilson, Godfrey đã nhận được bản kết quả đầy đủ mà anh luôn hy vọng. Anh được chẩn đoán mắc một tình trạng hiếm gặp gọi là Fibrodysplasia, ảnh hưởng đến sự phát triển và vị trí của các tế bào và mô.
Khi sử dụng thuốc chính xác, sức khỏe của Godfrey có thể được kiểm soát và tốt hơn nữa, anh không thể truyền bệnh cho con.
Như Quỳnh (dịch, t/h)