Trong khoảng một năm qua, khối u đã phát triển bên trong cơ thể Campbell, nó lan qua cổ, ngực và bụng. Tới tháng 5/2019 vừa qua, bệnh tình của Campbell càng nghiêm trọng hơn khi nhiễm trùng huyết, tim chỉ đập 20% và phải nhờ tới máy móc để hỗ trợ sự sống. Cô gái trẻ được điều trị tại bệnh The Alfred ở Melbourne.
5 ngày trước khi Toni Campbell phải vào phòng phẫu thuật, Jesse Welsh là người yêu và là cha của hai đứa con của cô đã quyết định tổ chức một đám cưới ngay trong bệnh viện. Jesse Welsh và Toni Campbell vốn học cùng trường trung học với nhau. Cả hai đã có với nhau hai đứa con nhưng lại chưa làm đám cưới. Vì vậy, Jesse Welsh muốn tổ chức đám cưới và biến người phụ nữ của cuộc đời mình thành cô dâu.
Jesse đã lên kế hoạch về lễ cưới và nhận được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện cũng như sự trợ giúp của hơn 150 nhân viên y tế. Gia đình hai bên và hai cô con gái nhỏ cũng xuất hiện trong lễ cưới đặc biệt.

Một đám cưới ấm cúng và xúc động diễn ra ngay trên giường bệnh của Campbell hôm 2/6. Anh Jesse quỳ xuống và nói lời thề: "Miễn là cả hai chúng ta còn sống. Đây là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh".
Còn Campbell không giấu nổi niềm hạnh phúc, cô nắm chặt tay chồng và rơi nước mắt. Trong tiếng bíp bíp của các thiết bị y tế, Campbell lặp lại lời thề cùng chồng.
Sheldrake, một nhân viên y tế tiết lộ họ thậm chí còn chuẩn bị "kế hoạch B" để đề phòng trường hợp có bất thường này xảy ra với sức khỏe của Campbell. Các nhân viên y tế đã luôn túc trực ở bên cạnh cô dâu để có thể cấp cứu nhanh nhất. May mắn thay lễ cưới diễn ra suôn sẻ mà không gặp sự cố nào.