Nghe tiếng con kêu khóc, bà mẹ sống thực vật suốt 1 tháng tỉnh dậy kéo áo cho con bú

Người mẹ rơi vào tình trạng hôn mê cả tháng trời bỗng dưng tỉnh lại ôm chầm lấy con và kéo áo lên cho con bú khiến toàn bộ ê kíp bác sĩ không thể kìm được nước mắt.
Dailymail đưa tin, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi một bà mẹ sống thực vật đột nhiên tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đó là trường hợp của Maria Laura Ferreyra 42 tuổi (thành phố San Francisco, miền bắc Argentina) đã phải sống thực vật trong suốt một tháng sau khi bị hành hung.
 
Maria bị hành hung nghiêm trọng khiến cô ngã và đập đầu xuống đất. Các bác sĩ nói với gia đình rằng cô có nguy cơ bị chết não. Thậm chí, bác sĩ còn đề nghị gia đình nên hiến tặng nội tạng của cô.
 
Người mẹ tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
 
Nhận tin dữ, chồng cô là Martin Delgado cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng vẫn nuôi hy vọng mong manh là vợ mình sẽ tỉnh dậy. Sau 15 ngày nằm viện, một cuộc kiểm tra y tế tổng quát cho thấy não của Maria có hoạt động trở lại nhưng cô vẫn hôn mê bất tỉnh. Gia đình đây chỉ dấu hiệu vô cùng mong mang nhưng vẫn luôn tin có phép màu xảy ra.

Hàng ngày, gia đình, chồng và con của Maria vẫn túc trực bên cạnh cô. Một ngày cuối tuần giữa tháng 11, Martin dẫn cô con gái út Ferreyra mới 2 tuổi tới thăm mẹ trong bệnh viện. Cô bé ngồi xuống cạnh mẹ và than đói thì bất ngờ, Maria đưa tay kéo áo lên như cho con bú trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Người chồng nói rằng: "Đó là một khoảnh khắc kì diệu. Tất cả chúng tôi đều khóc. Đó chính là bản năng làm mẹ, thật tuyệt vời'. Toàn bộ người thân và bác sĩ đều vô cùng xúc động khi chứng kiến phép màu xảy ra.
 
Nghe tiếng con kêu khóc, bà mẹ sống thực vật suốt 1 tháng tỉnh dậy kéo áo cho con bú
Tình mẫu tử chiến thắng tử thần

Theo truyền thông địa phương, Maria dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn nhận ra con gái. Cô còn ôm chầm lấy con gái như trước khi cô chưa hôn mê. Gia đình đang tích cực chăm sóc và chờ đợi Maria hồi phục hoàn toàn để trở về với gia đình.

Còn vụ hành hung Maria, công tố viên Leonor Failla cho biết cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi vì nghi ngờ có liên quan đến vụ tấn công.

Martin Delgado nói rằng, gia đình đang mong chờ công lý sẽ được thực hiện, cho 3 đứa trẻ và cho những gì mà vợ anh đã phải chịu đựng.
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/11/30/lien_30112019220917.mp4[/presscloud]
Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và bé Bình An. Video: Thanh niên
 
 
Hà Ly (t/h)