Trước đó, SBS News đưa tin em trai út của Chủ tịch tập đoàn CJ Group, Lee Jae Hwan (cá nhân ông cũng đang là chủ tịch một công ty con trong tập đoàn này) đã tài trợ bao nuôi cho A, người xuất thân từ thần tượng K-Pop và hiện tại đổi hướng thành ngôi sao show tạp kỹ.
Theo những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa vị chủ tịch già và CEO nào đó, Lee Jae Hwan đã đặc biệt yêu cầu cấp dưới quan tâm đến hoạt động của A.
CEO nào đó thuộc CJ: “Về phần A, cô ấy có vẻ quan tâm đến việc phát hành âm nhạc hơn là các hoạt động trên YouTube của mình, vì vậy tôi đã nói với bộ phận kinh doanh âm nhạc xác nhận hợp tác với cô ấy để phát hành âm nhạc và chịu trách nhiệm cho các chương trình quảng bá sắp tới của cô ấy.”
Lee Jae Hwan: “Aigoo, xin cảm ơn.”
Cũng trong một đoạn tin nhắn bị lộ, nhân vật A đã nhắn cho Lee Jae Hwan rằng: “Chủ tịch đang làm gì vậy? Trời lạnh nên đừng ra ngoài nhé” và nhận được hồi đáp rằng: “Tôi đang nghĩ đến A đấy.”
Mặc dù không có cái tên nào được đề cập rõ ràng trong bản tin, nhưng Knet đồn đoán người đó là Choi Yena. Nữ thần tượng thường xuyên xuất hiện trong các show tạp kỹ như “Prison Life of Fools”, “Girls High School Mystery Class”, “Idol Dictation Contest”, “Fireworks Handsome”,… tất cả đều do tvN, nhánh truyền hình của CJ ENM thuộc tập đoàn CJ sản xuất. Thậm chí, Choi Yena còn có show thực tế riêng được sản xuất bởi Studio Waffle - một kênh nhỏ cũng thuộc tvN.
Sự cạnh trạnh khốc liệt của ngành giải trí khiến các thần tượng, đặc biệt là tân binh, khó có cơ hội được xuất hiện thường xuyên hay làm khách mời cố định trên show tạp kĩ. Đây có thể là lý do khiến Knet nhanh chóng cho rằng Choi Yena chính là A.
Khi những tin đồn bắt đầu được lan truyền với tốc độ chóng mặt, Yuehua Entertainment kiên quyết bác bỏ, đồng thời cho biết sẽ có hành động pháp lý nhằm bảo vệ nghệ sĩ của họ.
(Được dịch bởi K Crush)