3 tuần sau ca vượt cạn thần kỳ, sức khỏe của người mẹ ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Thị Liên đã ổn định hơn. Chị đã được các bác sĩ bố trí gặp mặt con trai bé bỏng Đỗ Bình An.
7h sáng ngày 13/6, anh Đỗ Văn Hùng chồng của sản phụ Nguyễn Thị Liên chuẩn bị đưa vợ từ Bệnh viện K đi gặp cậu con trai bé bỏng Đỗ Bình An. Hai tiếng sau, hai vợ chồng chị Liên có mặt tại Bệnh viện Phụ sản TW. Có lẽ chẳng cần là người trong cuộc cũng thấu hiểu được sự hồi hộp, một chút bồi hồi của chị Liên.
Chị Liên ngồi trên xe lăn, bên cạnh luôn có một ê kíp nhân viên y tế của Bệnh viện K hỗ trợ, luôn sẵn sàng với bình oxy trên tay. Ảnh: Nguyễn Khánh
Người mẹ
ung thư giai đoạn cuối đã sống sót thần kỳ sau ca vượt cạn không tưởng. Giờ đây chị tiếp tục một hành trình khác là di chuyển 10km để được gặp con. Quãng đường bình thường chỉ mất 20 phút di chuyển nhưng người mẹ này phải cần tới 21 ngày gắng gượng, hồi phục để đủ sức khỏe tới gặp con.
Theo lời kể của một nhân viên y tế, nếu như hôm sinh con, chị Liên yếu tới nỗi chỉ có thể gật đầu nhìn con thì hôm nay lần đầu tiên người mẹ ấy được ôm con vào lòng.
Chị Liên có thể tự đứng lên nhìn con qua lồng kính. Sau đó, các bác sĩ tạo điều kiện cho người mẹ ngồi trên xe lăn, ôm con trai vào lòng chừng 7-8 phút. Tất nhiên chị không thể giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Chị Liên cười rạng rỡ khi lần đầu nhìn thấy mặt con. Ảnh: Bệnh viện K
Các bác sĩ bệnh viện Phụ sản TW cho biết, chỉ sau 20 ngày bé Bình An đã tăng trọng lượng lên 1,7kg. Bé ăn được nhiều hơn, giờ đây mỗi bữa bé đã ăn được 40ml sữa thay vì 4ml như hồi mới sinh. Mỗi ngày bé được ăn đều đặn 8 bữa. Cậu con trai giờ đây không cần hỗ trợ thở oxy nữa và đang lớn dần, khỏe mạnh từng ngày.
Niềm hạnh phúc của người mẹ lần đầu tiên được ôm con vào lòng. Ảnh: Bệnh viện K
Để có được cuộc gặp gỡ này, bản thân người mẹ và đội ngũ y bác sĩ đã phải chiến đấu mỗi ngày. Chị Liên 2 ngày sau khi sinh con rơi vào tình trạng nguy kịch. May mắn thay chị đã tỉnh lại vào hôm 29/5.
Các bác sĩ nhận định, thể trạng của sản phụ quá yếu và không thể thực hiện thêm cuộc phẫu thuật nào nữa. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện K cố gắng chăm sóc thể trạng cho sản phụ để đáp ứng phác đồ điều trị ung thư. Đồng thời mỗi ngày các bác sĩ kê đơn “thuốc tinh thần” bằng cách cho chị Liên xem các hình ảnh, clip của bé Bình An được quay lại tại Bệnh viện Phụ sản TW.
Mỗi ngày chị Liên được cho xem các hình ảnh và clip của cậu con trai bé bỏng làm động lực tinh thần. Ảnh: Điều ước thứ 7
Ngoại trừ những lúc mê man thì hình ảnh đứa con trai bé bỏng chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho chị chống chọi lại bệnh tật để được gặp con.
Đêm trước buổi gặp mặt, các bác sĩ Bệnh viện K đã giành cả đêm họp hội chẩn, chuẩn bị phương án tối ưu nhất nhằm đảm bảo sức khỏe cho người mẹ ung thư giai đoạn cuối trong suốt quá trình di chuyển và gặp con.
Người mẹ rơi nước mắt trước khi chia tay con. Chị dặn con ở đây ngoan. Ảnh: Điều ước thứ 7
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với con trai, chị Liên tiếp tục trở về điều trị tại
Bệnh viện K. Được biết, tình trạng sức khỏe của chị vẫn ổn định, mỗi ngày ăn ba bữa ăn chính và uống sữa bên cạnh việc điều trị tích cực bằng thuốc. Anh Hùng cho biết, đặc biệt là chị Liên đã có thể đứng được là điều mà gia đình thực sự không dám nghĩ tới.
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/06/15/Watch - Khám phá_15062019113526.mp4[/presscloud]
Video: Điều ước thứ 7
Hà Ly (T/h)