Theo VOV, khi thai nhi được 8 tuần, chị Nguyễn Thị L.(28 tuổi, trú tại Lý Nhân, Hà Nam) phát hiện ngực có u cục bất thường. Nhưng do chủ quan không đi thăm khám, đến khi tái khám thì căn bệnh ung thư vú tới giai đoạn tiến triển, đã di căn. Mặc dù vậy, chị L. vẫn kiên quyết giữ lại thai nhi. Sau hơn hai tháng nhập viện, tình hình bệnh ngày càng nặng, bệnh nhân không còn nằm được mà phải ngồi thở, mệt mỏi đau đớn do ung thư vú đã di căn vào xương, phổi...
Chị L. phải ngồi suốt 24/24h do khó thở. Ảnh: Vietnamnet
Đến ngày 22/5 vừa qua, khi thai nhi đến tuần thứ 31, các bác sĩ nhận thấy sức chịu đựng của chị L. đã tới giới hạn, tính mạng của cả mẹ và con đều nguy hiểm nên Bệnh viện K đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện ca mổ.
Chị Nguyễn Thị L. đang được bác sĩ động viên trước khi bước vào ca mổ đẻ. Ảnh: Tuổi trẻ
Các bác sĩ phải mổ cho chị L. ở tư thế ngồi. Ảnh: Infonet
Các bác sĩ gây mê trước khi bước vào ca mổ đẻ. Ảnh: Tuổi trẻ
Trao đổi với PV Tuổi trẻ, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ Trần Danh Cường chia sẻ đây là một ca mổ đáng nhớ, khi lần đầu tiên ông mổ đẻ một sản phụ ngồi...
Gần 20 bác sĩ thuộc bệnh viện K, bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tham gia kíp mổ đặc biệt này. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô
Bé trai Đỗ Bình An ra đời ở tuần thai thứ 31. Ảnh: Tuổi trẻ
Ca mổ diễn ra thuận lợi, em bé Đỗ Bình An đã chào đời khi thai kỳ ở tuần thai 31. Em bé khóc to, nặng 1,6kg và được đưa tới Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản trung ương. Chị L. được cầm máu tốt, khi chị hồi phục sẽ là giai đoạn điều trị hóa chất, cắt bỏ khối u... Chị L. tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện K.
Bé được các bác sĩ đưa vào lồng ấp và chuyển sang BV Phụ sản TƯ chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm sơ sinh. Ảnh: Vietnamnet
Câu chuyện của chị L. khiến các bác sĩ xúc động nhớ về thiếu uý Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ phi thường đã từ chối điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối để sinh con vào tháng 7/2016.
Chi Nguyễn (t/h)