Cụ thể, khoảng 22h ngày 3/8, người dân sinh sống ở chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà NộI bất ngờ phát hiện một bé gái nằm bất động, đã tử vong sau khi nghe thấy tiếng động lớn từ giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai tòa HH4C và HH4B.
Sáng ngày 4/8, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc. Theo đó, lực lượng chức năng bước đầu xác định được danh tính nạn nhân tử vong là bé gái sinh năm 2009, sống tại tầng 12 của tòa chung cư HH Linh Đàm.
Có mặt tại hiện trường lúc đó, bảo vệ tòa nhà đã đi gõ cửa từng căn hộ để xác định nơi cháu bé bị rơi. Người thân của bé gái 12 tuổi không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đến khi công an đưa hình ảnh mới bàng hoàng, ngã quỵ.
Được biết, bé gái sinh năm 2009 sống cùng mẹ và bố dượng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện một bức tâm thư tuyệt mệnh nghi là của cháu bé để lại với dòng chữ “Hãy quên tôi đi”.
"Tôi lên đến nhà cháu thì mọi người bảo cháu có để lại bức thư. Tôi vào nhà vệ sinh quan sát thì thấy khoảng cách lên đến ô cửa sổ rất cao và cửa hở không lớn", chị G. (người nhà nạn nhân) cho biết.
Theo yêu cầu của gia đình, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của bé gái xấu số về nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn. Hiện tại, phía công an vẫn đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng trên.