Không lựa chọn hình thức tổ chức rầm rộ, đoàn thiện nguyện quyết định mang quà đến trực tiếp các trường học, gặp gỡ và trao tận tay từng phần quà cho các em học sinh. Ba điểm trường gồm Trường Tiểu học số 1, Trường Tiểu học số 2 và Trường Mầm non Nắng Sớm đã trở thành điểm dừng chân của hành trình yêu thương này.
Những phần quà được chuẩn bị gồm 10 bao bánh kẹo, 10 thùng sữa và 300 cốc mì, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành dành cho các em nhỏ vùng cao. Với nhiều em, đây không chỉ là món quà mà còn là niềm vui, là sự động viên để tiếp tục cố gắng trong học tập.
Chương trình được tổ chức với sự phối hợp của Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà cùng cán bộ địa phương, bảo đảm việc trao tặng diễn ra minh bạch, đúng đối tượng. Theo xác nhận từ UBND xã Bảo Thắng, chị Nguyễn Bích Ngọc đã tham gia tổ chức và thực hiện hoạt động thiện nguyện đúng như nội dung trình bày.
Những hoạt động thiện nguyện xuất phát từ tinh thần tự nguyện như vậy tuy lặng lẽ nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên những kết nối tích cực giữa cộng đồng và các địa phương còn nhiều khó khăn.