Trong đợt mưa lũ đổ xuống Nam Trung Bộ từ 15 đến 21/11, Đăk Lăk là nơi thiệt hại nặng nhất với 63 người thiệt mạng, chiếm 70% cả nước. Riêng rốn lũ Hòa Thịnh bị nhấn chìm sâu 3-5 m, cướp đi sinh mạng 25 người.
Hoa hậu Nhân Ái Nguyễn Ngọc Hiếu từ TP. Hồ Chí Minh vượt đường xa về địa phương để thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn.
Trong bối cảnh thiệt hại lớn về cả người và tài sản, tinh thần đoàn kết và sự chung tay từ cộng đồng trở thành động lực quan trọng giúp người dân vượt qua khó khăn. Nhận được thông tin thiệt hại, Hoa hậu Nhân Ái Nguyễn Ngọc Hiếu đã nhanh chóng từ TP. Hồ Chí Minh ra thăm hỏi, trực tiếp đến từng hộ gia đình đang gánh chịu nỗi đau mất mát để động viên, chia sẻ và hỗ trợ.
Hỗ trợ vật dụng thiết yếu – san sẻ khó khăn với từng hộ dân
Với mong muốn giúp bà con có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống sau lũ, Ngọc Hiếu đã chuẩn bị và gửi tặng những phần quà thiết thực như bếp ga, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, cùng những phong bì hỗ trợ khẩn cấp cho nhiều hộ gia đình. Đây đều là những vật dụng thiết yếu để bà con sớm tái lập sinh hoạt trong khi nhiều tài sản đã bị dòng nước cuốn trôi, những phần quà trong thời điểm này vô cùng ý nghĩa đối với những người đang đứng trước nỗi đau quá lớn và tương lai còn nhiều khó khăn.
Hành động thiết thực và chân thành của nàng hậu đã mang lại sự ấm áp, giúp bà con vơi bớt phần nào nỗi đau và có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
Không chỉ trao quà, nàng hậu còn dành thời gian lắng nghe từng câu chuyện, hiểu hơn về sự mất mát của họ, từ những mái nhà bị đánh sập đến những người trụ cột không may ra đi trong đêm lũ.
Không chỉ là một hoa hậu – mà là một người trẻ mang trái tim hướng về cộng đồng
Vượt lên trên ánh hào quang của vương miện, Ngọc Hiếu đến Phú Hữu không phải chỉ với danh xưng của một hoa hậu, mà bằng tinh thần của một người trẻ luôn nuôi dưỡng lòng nhân ái, yêu nước và khao khát được đóng góp cho xã hội. Những bước chân lội qua bùn đất, những cái nắm tay siết chặt, những lời thăm hỏi chân tình đã thể hiện rõ mong muốn của cô: giúp đỡ bằng sự chân thành nhất, không hình thức, không màu mè.
Trong thời điểm khó khăn, sự hiện diện của những tấm lòng nhân ái giúp bà con cảm thấy không đơn độc, có thêm động lực để vượt qua nỗi đau và tái thiết cuộc sống. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” – truyền thống quý báu của người Việt, đặc biệt tỏa sáng trong những lúc gian nan nhất.
Sự hiện diện của nàng hậu trẻ cùng các cộng sự được bà con đón nhận với sự xúc động. Đối với họ, đó không chỉ là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội đến hỗ trợ, mà là một người trẻ sẵn lòng có mặt và chia sẻ nỗi đau của cộng đồng mình.
Vũ Bảo