Diễn viên Nam Thư: Đến khi nổi tiếng tôi mới có điều kiện để quan tâm và chăm sóc bản thân

"Tới khi nổi tiếng, tôi mới có điều kiện để quan tâm bản thân, chăm chút cho ngoại hình hơn. Tới lúc đó, tôi mới thấy mình xinh đẹp và được trở về thanh xuân", Nam Thư chia sẻ.

Mới đây, ca sỹ Thúy Uyên, diễn viên Anh Thư, Nam Thư và nhạc sỹ Hamlet Trương đã góp mặt trong chương trình “Quý cô thông thái” với chủ đề “Thanh xuân”. Cả Nam Thư và Anh Thư đều cho rằng thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất và trôi qua rất nhanh.

Nam thư, anh thư tham gia quý cô thông thái
Chương trình 'Quý cô thông thái' với chủ đề 'Thanh xuân'

Phía Thúy Uyên lại bộc bạch:

"Dù từng trải qua nhiều biến cố, thăng trầm cả trong cuộc sống lẫn hôn nhân nhưng lúc nào tôi cũng nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực và đến hiện tại, tôi vẫn thấy mình còn thanh xuân.

Đối với tôi, thanh xuân thể ở bất cứ độ tuổi nào chứ không phải chỉ tuổi trẻ. Chẳng hạn, mẹ tôi bây giờ đã U70 nhưng lúc nào cũng phơi phới, yêu đời và tôi vẫn gọi đó là thanh xuân.

Chính vì thế, thanh xuân không phải cột mốc ở độ tuổi nào đó mà chính là cảm xúc của bản thân mỗi chúng ta. Chừng nào tôi còn hạnh phúc với cuộc đời thì lúc đó tôi vẫn còn thanh xuân".

Diễn viên Anh Thư cũng cho hay: "Tôi kết hôn sớm nhưng năm 35 tuổi đã ly hôn. Nhiều người cho rằng, sau khi ly hôn tôi mới có thanh xuân vì lúc đó tôi mới được hạnh phúc, nhưng không phải như thế.

Cuộc hôn nhân của tôi không phải lúc nào cũng u ám. Từ khi lập gia đình, tôi cũng có trải qua quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tôi không gọi quãng thời gian đó là thanh xuân được.

Tôi bị áp lực với chính mình vì con người tôi sống cho người khác quá nhiều. Chuyện gì cũng khiến tôi phải ôm lấy trách nhiệm vào mình nên đã quên đi giá trị tinh thần của bản thân.

diễn viên anh thư tham gia quý cô thông thái
Diễn viên Anh Thư

Chính vì thế, dù hôn nhân thời gian đầu êm đẹp nhưng tôi không hề thấy thanh xuân chút nào.

Nhưng đúng là, sau khi ly hôn, tôi mới thấy mình bắt đầu phơi phới trở lại. Từ đó, tôi cảm nhận được ý nghĩa thanh xuân rõ hơn".

Nam Thư cho biết kể từ ngày nổi tiếng thì cô cũng mới chú ý và yêu bản thân mình nhiều hơn:

"Đối với tôi, quãng thời gian nào tôi đẹp nhất thì đó sẽ là thanh xuân của tôi.

Bản thân tôi chỉ đẹp kể từ sau năm 28 tuổi bởi trước đó tôi chưa có kinh tế để chăm sóc cho bản thân, dù đã hoạt động nghệ thuật được 11 năm.

Tới khi nổi tiếng, tôi mới có điều kiện để quan tâm bản thân, chăm chút cho ngoại hình hơn. Tới lúc đó, tôi mới thấy mình xinh đẹp và được trở về thanh xuân.

diễn viên nam thư
Đối với tôi, quãng thời gian đẹp nhất là thanh xuân

Tuy nhiên, tôi cũng có một quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ tuổi học trò, với những kỷ niệm mãi không quên.

Tôi đã từng được một bạn nam ít hơn một tuổi tặng cho một món quà đặc biệt ngay ngày Lễ tình nhân (14/2).

Lúc đó, tôi đang ngồi học thì có một bạn nam khóa dưới lên lớp tặng quà. Bạn ấy bước thẳng vào lớp tôi, bảo thầy giáo cho gặp tôi rồi kêu tôi ra căng tin nói chuyện.

Tôi ra căng tin thì thấy chất một bàn toàn bánh bột lọc nên phải ngồi ăn hết cả tiết, khỏi vào học luôn".