Dưới sự giúp sức của vợ, Long đã giết 48 người rồi giấu xác dưới 3 hố chôn trong căn nhà đang ở. Đáng nói, từ các thi thể này cảnh sát phát hiện ra nguyên tắc giết người man rợ của "con quỷ khát máu".
Nguyên tắc giết người man rợ và tội ác trong 3 hố chôn tập thể
Long Trị Dân là 1 trong những tên giết người khét tiếng nhất nhì trong lịch sử ngành tư pháp Trung Quốc. Đáng nói, trong quá trình tàn sát người vô tội hắn nhận được sự giúp đỡ tích cực từ người vợ bệnh tật. Hai "con quỷ khát máu" lần lượt giết chết 48 người ở thôn Vương Gián, tỉnh Thiểm Tây (
Trung Quốc). Chuỗi án mạng liên hoàn này diễn ra trong vòng 3 năm (1983 đến 1985) mà không ai hay biết.
Theo hồ sơ điều tra, Long Trị Dân tự nhận mình là kẻ giết người có nguyên tắc. 3 nguyên tắc khi giết người của hắn gọi là "tam bất sát", tức là 3 loại người không bao giờ giết, gồm: nhân viên khoa học kỹ thuật, cán bộ quốc gia và công nhân viên chức. Hắn cho rằng những người này có công với đất nước nên không giết.
Căn nhà chôn 48 thi thể của vợ chồng Long Trị Dân
Còn nguyên tắc "giết bất chấp" của hắn được áp dụng triệt để đối với người tàn tật, người ngu xuẩn và vô dụng. Theo hắn, giết những người này để trừ hại cho đất nước.
Quay lại 30 năm trước (1983 đến 1985), tại huyện Thương, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) xảy ra sự việc kỳ lạ, rất nhiều người dân từ thôn khác đến thôn Vương Gián xin việc đều mất tích bí ẩn, dù nhiều cuộc tìm kiếm được mở ra nhưng vẫn không thấy họ đâu.
Đến năm 1985, số người mất tích bí ẩn đã lên đến 37 người và người dân buộc phải báo cảnh sát. Vào tháng 5/1985, người nhà anh Đỗ Trường Anh phát hiện anh mất tích 10 ngày. Anh trai Trường phát hiện giấy ghi nợ có tên của Long Trị An ở nhà. Tiếp đó, một người khác tên Tương Tam Hợp cũng mất tích không rõ tông tích. Người nhà của Tương phát hiện Long Trị Dân từng thuê anh Tương đến làm việc nhà. Hầu hết những người mất tích đều liên quan đến Long Trị Dân.
Các gia đình có thân nhân mất tích đã tụ họp nhau lại và trình báo cảnh sát địa phương. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc
điều tra và bắt giữ Long Trị Dân. Lúc đó, Long một mực nói bản thân không liên quan đến 2 nạn nhân và không rõ họ đã đi đâu. Cảnh sát ban đầu cũng thấy rằng, dáng vẻ nhỏ bé của Long thì chẳng thể làm nổi việc sát hại những người đàn ông to lớn như thế.
Song sau khi suy xét kỹ càng, cảnh sát vẫn quyết định mở một cuộc điều tra Long và khám xét kỹ căn nhà hắn đang ở. Và kết quả khám xét căn nhà của Long đã khiến cảnh sát và cả xã hội Trung Quốc khi đó rùng mình khiếp sợ.
Cụ thể, ngày 29/5/1985, cảnh sát khám nhà Long ở thôn Vương Gián. Cửa số nhà Long xếp đầy gạch, tối mịt như một căn hầm. Nền nhà gồ ghề lồi lõm, một số vị trí có dấu hiệu đào bới. Cầu thang gỗ lên gác xép còn in những vết có màu tím sẫm như vết máu khô.
Long Trị Dân bị bắt và bị điều tra vào năm 1985
Bên trong căn nhà, cảnh sát phát hiện vợ của Long Trị Dân là Diêm Thục Hà bị liệt hai chân, viêm màng não nên đầu óc hơi bất thường. Mặc dù không nhớ những người đã từng đến nhà mình nhưng Diêm lại tiết lộ một tình tiết gây sốc: "Lúc giặt quần áo tôi thấy nước có màu đỏ".
Cảnh sát còn thấy bên trong nhà Long rất lộn xộn, bẩn thỉu và đặc biệt có một mùi hôi tanh kinh khủng của tử thi. Cảnh sát lần theo mùi hôi tanh đến gần một cái hố đựng củ cải và phát hiện bên dưới đống rơm rạ là
xác chết lõa thể của 2 thanh niên. Cảnh sát xác định, một thi thể trong đó là Đỗ Trường Anh nhưng thi thể kia không phải của Trương Tam Hợp.
Ít ngày sau, cảnh sát tiếp tục khám xét nhà Long và phát hiện thêm 1 xác chết nữ giới khoảng 50 tuổi. Nhiều ngày sau, cảnh sát tiếp tục tìm được khoảng 9 xác chết nữa ở chỗ đất trồng rau cải thảo ở sân nhà Long. Những xác này được xếp ngay ngắn, xen kẽ đầu người này xuống chân người kia.
Đến đêm 31/5/1985, cảnh sát phát hiện được 3 hố chôn tập thể (2 hố cạnh chuồng lợn và 1 hố cạnh nhà vệ sinh). Tổng cộng số xác chết tìm được trong khuôn nhà Long lên đến 48 người.
Sự việc động trời này khiến cả thôn Vương Gián trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc. Người kéo đến xem cảnh sát điều tra có thời điểm lên đến 100.000 người.
Kế hoạch giết người công phu của "con quỷ khát máu"
Tại cơ quan điều tra, cảnh sát đã khai thác được kế hoạch giết 48
nạn nhân từ Long Trị Dân. Theo đó, từ tháng 3/1983, Long bắt đầu đến những nơi công cộng giả vờ thuê người làm giá cao. Hắn lừa những người này đến nhà mình "phỏng vấn" rồi sát hại họ.
Trong số 48 nạn nhân có 31 nam giới và 17 nữ giới. Đây đều là những người tha phương đến thôn Vương Gián để kiếm việc làm. Những người này thường ngủ lại tại nhà Long sau mỗi buổi làm việc.
1 trong 3 hố chôn tập thể trong nhà Long
Và lợi dụng đêm tối khi họ đã ngủ say, Long ray tay sát hại. Hắn dùng cuốc đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Nếu thấy chưa chết hẳn thì hắn sẽ dùng mũi dùi đâm vào cổ hoặc ngực cho nạn nhân chết hẳn.
Lúc này vợ Long sẽ ra tay cùng chồng lột sạch quần áo nạn nhân, lấy đồ đạc trên người. Những người xấu số để tóc dài sẽ bị vợ chồng hắn cắt bỏ. Thi thể của họ sau đó được chôn ngay trong đếm.
Trong năm 1985, Long đã sát hại 36 người. Trong số đó, hắn giết cả một gia đình 3 người. Có lần khác, hắn dụ dỗ người đàn ông quan hệ với vợ hắn rồi lợi dụng đêm tối ra tay sát hại. Với việc giết 48 người, vợ chồng Long đã chiếm đoạt được hơn 570 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng).
Cảnh sát tiến hành điều tra nhân thân của Long thì phát hiện, hắn mồ côi mẹ nên được bố hết sức nuông chiều. Nhưng vì dáng người nhỏ bé, thấp lùn nên hắn thường bị bạn bè trêu trọc. Sau này, Long trở thành kẻ du thủ du thực, lười lao động.
Đến năm 1978, Long kết hôn với Diêm - một người phụ nữ tật nguyền bị viêm màng não. Sau khi lấy vợ cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Long bắt đầu sống thu mình, hoạt động về đêm, ban ngày ít tiếp xúc với dân làng.
Báo chí Trung Quốc gọi Long là "con quỷ sát nhân"
Nhận định về nguyên nhân Long
giết người, một chuyên gia tâm lý nói: Hắn giết người để lấy tài sản, lừa sức lao động, thoả mãn nhu cầu sinh lý. Sau đó thấy việc giết người quá dễ dàng nên sinh ra chứng "nghiện" giết người. Long giết người nhiều đến như vậy suốt mấy năm trời mà không ai hay biết cũng phải kể đến sự tắc trách của cảnh sát địa phương.
Sau khi bắt Long, cảnh sát đã đề nghị giám định tâm thần. Chuyên gia của Đại học y khoa Tây An kết luận, hắn không hề bị bệnh lý về thần kinh. Hắn phản ứng nhanh nhẹn, trả lời rành rọt. Hắn thuộc dạng có đầu óc thông minh hơn người.
Đến ngày 27/9/1985, Long cùng vợ nhận án tử hình. HĐXX cho rằng, Long coi mạng người như cỏ rác. Trong số các nạn nhân bị sát hại có cả trẻ nhỏ, người lao động bình thường. Hắn đã giết rất nhiều người và hoàn toàn đi ngược lại với tuyên ngôn "tam bất sát" của mình. Ngay cả khi đứng trên pháp trường hắn cũng không hối hận.
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2020/02/26/ky-an-ghe-ron-bac-nhat-lich-su-trung-quoc-ke-sat-nhan-thich-xe-bung-o-cam-chau_26022020111236.mp4[/presscloud]
7 giờ truy bắt nghi phạm Trung Quốc giết đồng hương ở Đà Nẵng
Theo Thanh Mai/SKCĐ