Phẫn nộ gã cậu vô nhân tính chăn dắt cháu ăn xin, loạn luân khiến nạn nhân mang thai

Không chỉ hành hạ, ép các cháu ruột phải hành nghề ăn xin, Đào Văn Bé còn nhiều lần xâm hại 2 đứa cháu khiến một nạn nhân mang thai tới 2 lần.
Vụ việc mẹ và cậu ruột bạo hành, ép các con nhỏ phải đi ăn xin tại Bà Rịa-Vũng Tàu đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, khiến nhiều người cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Liên quan đến vụ việc, theo tờ Thanh Niên, sáng 4/9 Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu) đã mời bà nội và 5 chị em D. từ xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đến trụ sở để làm việc và ghi nhận lời khai của các em.

Bị bạo hành dã man, chăn dắt đi ăn xin


Trong buổi làm việc với cơ quan công an, cô bé D. đã kể lại toàn bộ sự việc mình và các em bị mẹ ruột là Đào Thị Gái cùng cậu ruột Đào Văn Bé bạo hành, bắt phải đi ăn xin mang tiền về.
 
Vụ cậu chăn dắt, hiếp dâm cháu ruột mang thai ở Vũng Tàu
Đào Văn Bé. 

Để ép D. và em Tr. đi ăn xin, Đào Văn Bé đã dùng vợt muỗi tháo hết phần vợt rồi gắn cây sắ vào thành chích điện. Theo yêu cầu của chị gái, Bé sẵn sàng bạo hành các cháu, dí chích điện vào lưng và cổ. Do D. phải cõng em đi xin, nhiều ngày đau chân nhưng Bé vẫn dọa nạt, bắt cháu hôm sau phải đi xin tiền cho bằng được. Mỗi ngày, các cháu phải xin đủ 900 nghìn, nếu không sẽ bị đánh và bỏ đói. 

Nghĩ đến người cậu độc ác, bé Tr. cũng hoảng sợ kể lại: “Cậu lấy cọng dây điện của ấm nấu nước sôi để đánh. Cậu đánh con gãy răng rồi đánh bầm tím cổ, đánh bầm cả lưng”. Những hôm nào 2 em bị ốm, bà mẹ chỉ cho ở nhà một ngày rồi hôm sau lại bắt đi ăn xin. Nhiều khi người ta cho đồ ăn, D. chỉ dám ăn một tí, còn giấu đem về cho các em nếu không mẹ và cậu sẽ lấy hết.

Loạn luân với cháu ruột khiến nạn nhân mang thai


Sau khi bị mẹ bắt nghỉ học, đưa về nhà trọ ở cùng cậu và các em ở TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu), D. gặp lại người chị cùng mẹ khác cha Đ.T.H (khi đó mới 13 tuổi). Đặc biệt, Bé luôn chăm sóc cháu H. rất chú đáo, thậm chí còn... xâm hại khiến cháu có thai.

Từ đó, Bé ép các cháu còn lại của mình phải gọi H. bằng mợ, nếu ai gọi sai sẽ bị đánh. D. cho biết: “Hằng ngày, tụi con đi xin ăn, còn chị với cậu thì chỉ ở trong phòng trọ riêng, đóng cửa suốt ngày. Ai mà nhìn cậu với chị Đ.T.H đều bị cậu đánh”.
 
Vụ cậu chăn dắt, hiếp dâm cháu ruột mang thai ở Vũng Tàu
Đào Thị Gái.

Ngày H. sinh được cậu và mẹ đưa đến Bệnh viện Long Khánh, làm giấy khai sinh không có tên cha mà chỉ có tên mẹ. Kinh khủng hơn, khi cháu ngoại mới được 1 tháng, bà Gái đã ôm cháu đi xin ăn khiến cháu bị bệnh nặng và tử vong sau đó.

Khi bị bắt, Bé và Gái đã thừa nhận toàn bộ sự việc ở trụ sở công an. Bé cho biết, ngoài đứa bé đã mất, cháu H. còn đang có thai 4 tháng. Ngoài ra, bé còn thừa nhận từng ngủ với chị ruột của Đ.T.H, tên là L. (19 tuổi) 2 lần khi cả 3 ngủ chung trong phòng trọ.

Sau tất cả vụ việc, Công an huyện Xuyên Mộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng Đào Văn Bé để điều tra làm rõ về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và hành vi ngược đãi hoặc hành hạ cháu.

Ngoài ra, bị can Đào Thị Gái (38 tuổi) cũng bị Công an huyện Xuyên Mộc bắt tạm giam 2 tháng để điều tra làm rõ về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con ruột của mình.
 
Bi kịch loạn luân trong vụ án mẹ ruột, cậu ruột chăn dắt bé gái 10 tuổi ăn xin
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ