Kinh hoàng gã trai lao vào rạch mặt vợ hờ vì... dám thách thức

Admin
Nhìn thấy vợ hờ đi cùng trai lạ cộng thêm uất ức vì bị thách thức, gã trai cuồng ghen lao vào rạch mặt vợ hờ, đâm trọng thương một người vô tội.
VKSND TP Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Hoàng (43 tuổi, ngụ tại Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội Giết người theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2018, Hoàng và chị L.T.K.Y. dọn về sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Đến tháng 4/2020, Hoàng phát hiện chị Y. thay lòng, có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Không giống những người đàn ông khác nổi máu ghen tuông khi phát hiện vợ hờ lăng nhăng, Hoàng biết chuyện chỉ dám về nhà bảo đóng cửa nhắc nhở vợ chấm dứt mối quan hệ đó. 

Bị chồng hờ nhắc nhở, chị Y. tức giận bỏ về nhà mình. Hoàng lại lặn lội sang nhà chị Y. kêu về lại nhà mình sinh sống nhưng chị Y. không đồng ý.

Trong lúc tức giận chị Y. còn thách thức Hoàng nếu gặp chị đi chung với người đàn ông khác thì cứ dùng dao đâm. Lời thách thức như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim khiến Hoàng đau đớn vô cùng.
 
Ban hành cáo trạng truy tố gã trai rạch mặt vợ hờ vì ghen
Vết rạch ở mặt chị Y.

Hoàng bỏ về nhà lấy 2 con dao (dao Thái Lan) giấu vào trong người với ý định đi tìm chị Y., nếu thấy chị đi với người đàn ông khác thì sẽ giết người đó.

Đến khoảng 16h ngày 20/4, Hoàng chạy xe đi tìm chị Y. thì phát hiện anh Trần Quang T. đang chở chị Y. trên xe mô tô. Máu ghen nổi lên, Hoàng đuổi theo, đụng xe anh T. khiến cả 3 ngã ra đường.

Hoàng nhổm dậy cầm dao đâm anh T. nhưng may mắn anh này đỡ được, bỏ chạy. Còn chị Y. nhanh chóng chạy vào nhà anh Nguyễn Văn Vũ gần đó để trốn. Thấy vợ bỏ chạy, Hoàng tức tốc đuổi theo.

Trong lúc chạy, chị Y. bị vấp té nên Hoàng đuổi kịp, dùng dao rạch mặt vợ nhiều cái. Thấy vậy, anh Vũ chạy đến can ngăn thì Hoàng tiếp tục chạy vào bếp nhà anh Vũ lấy 1 con dao đi tìm anh T. để đâm nhưng bị anh Vũ ngăn cản. Tức giận, Hoàng liền cắm dao vào mặt anh Vũ sau đó bỏ chạy về nhà. 

Anh Vũ và chị Y. được người dân sống gần đó nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Cùng ngày, Nguyễn Thanh Hoàng bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ. Tại trụ sở Công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi của mình


Theo Thanh Mai/SKCĐ