Phẫn nộ vụ phóng viên `chiến trường` bị tra tấn, sát hại dã man rồi ném xác trên đường ray tàu hỏa

Thi thể không đầu của một phóng viên "chiến trường" được phát hiện trên đường ray tàu hỏa ở khu vực vùng núi thuộc thành phố Tezonapa, phía đông Mexico.
Theo AFP đưa tin, cảnh sát Mexico vừa tìm thấy thi thể bị chặt đầu của nam phóng viên  Julio Valdivia (41 tuổi), ở vùng núi thuộc thành phố Tezonapa, phía đông Mexico.

Julio Valdivia (41 tuổi) là phóng viên "chiến trường" phụ trách mảng tội phạm và bạo lực của tờ El Mundo de Veracruz. Thi thể của nam phóng viên này được tìm thấy từ ngày 9/9 cùng với chiếc mô tô của anh ở gần đường ray tàu hỏa. Tuy nhiên đến 11/9 thì báo chí mới đưa nhiều thông tin về vụ án mạng này.
 
Phóng viên chiến trường bị sát hại, vứt xác ở đường ray tàu
Nơi phát hiện thi thể nam phóng viên

Theo nhân chứng kể lại, khi phát hiện chỉ nghĩ nạn nhân bị tai nạn giao thông và ngay lập tức báo cảnh sát địa phương. Nhưng kết quả điều tra cho thấy, đây là một vụ tra tấn dã man, nạn nhân bị chặt đứt đầu. Thêm nữa, nơi phát hiện thi thể nam phóng viên là khu vực bất ổn về an ninh.

Tổ chức giám sát truyền thông Phóng viên Không biên giới cho biết, Valdivia là phóng viên thứ 5 bị sát hại ở Mexico trong năm 2020. Tính từ năm 2000 đến nay, đã có hơn 100 phóng viên ở đất nước này bị sát hại nhưng đáng nói, tỷ lệ tìm thấy hung thủ và trị tội hắn là rất ít.

Mexico được xem là quốc gia nguy hiểm nhất đối với những người làm nghề liên quan đến báo chí. Có rất nhiều vụ sát hại dã man phóng viên xảy ra tại quốc gia này và tình trạng đó đang gia tăng không kiểm soát.
 
Phóng viên chiến trường bị sát hại, vứt xác ở đường ray tàu
Chân dung nam phóng viên bị sát hại dã man

Cảnh sát Tezonapa cho biết, họ vẫn đang tiến hành điều tra vụ án. Nhưng theo xác nhận ban đầu, nhiều khả năng một trong những bài viết của nam phóng viên này đã động đến một băng đảng nào đó và chúng "hành quyết" anh để trả thù. 

Trước Valdivia đã có rất nhiều phóng viên điều tra bị sát hại dã man gây rúng động dư luận. Cụ thể, vào năm 2017, nữ phóng viên Thụy Điển Kim Wall (30 tuổi) bị sát hại dã man, thi thể cô không còn nguyên vẹn tại Đan Mạch. 

Ngày 7/10/2017, cảnh sát Đan Mạch tìm thấy phần đầu và chân của nữ phóng viên trong túi nilon... Đan Mạch từng nói rằng, trường hợp của Kim được xem là vụ giết người man rợ nhất lịch sử ngành tư pháp Đan Mạch. 

Cũng trong năm 2017, nữ nhà báo phanh phui hồ sơ Panama cũng bị gài gom tấn công. Chiếc xe ô tô riêng của nữ nhà báo điều tra hàng đầu Malta Daphne Caruana Galizia phát nổ vào chiều ngày 16/10/2017. Các nhân chứng cho biết,  vụ nổ kinh hoàng khiến chiếc xe bị phá hủy thành từng mảnh, còn thi thể nạn nhân văng xa trên một cánh đồng gần nhà.

Đến năm 2018, một nữ nhà báo của Bulgaria bị cưỡng hiếp và sát hại man rợ “giữa ban ngày”. Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria xác nhận Marinova bị cưỡng hiếp trước khi tử vong và rằng các điều tra viên hàng đầu của nước này đã có mặt tại Ruse để điều tra vụ việc. 

Thủ tướng Boyko Borisov tuyên bố, qua khám nghiệm tử thi và hiện trường, phía cảnh sát đã thu thập được số lượng lớn bằng chứng liên quan và việc tìm ra hung thủ chỉ là vấn đề thời gian.
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2020/01/04/ho-so-vu-an-quy-tu-sat-hai-phan-xac-bo-de-thanh-5-manh-de-phi-tang-khi-vua-tron-18-tuoi_04012020153358.mp4[/presscloud]
Con trai 12 tuổi sát hại bố rồi dựng hiện trường giả


Theo Thanh Mai/SKCĐ